100 bài thơ tình thế giới (1987)
100 bài thơ tình thế giới (1987)bởi Chrizmonkey

Chương 33: ADAM MICKIEWITCH (BALAN)

000

EM CHÂN THÀNH TRONG TỪNG CỬ CHỈ...

Em chân thành trong từng cử chỉ, từng câu

Má và mắt em cũng bình dị lắm

Vui bao nhiên khi gặp em nghe giọng ấm

Em là nữ hoàng mặc áo cô chăn cừu

Hôm qua trong bài hát, trong câu chuyện vui

Người ta hỏi tên các bạn thân yêu

Trao cho các cô lời chúc mừng, thơ tứ tuyệt

Em hiện ra: thảy đều im lặng hết

Khi trong phòng êm ái bản đồng ca

Nhiều đôi khiêu vũ nhịp nhàng đưa bước

Vòng người bỗng vỡ, nhịp bước ngừng đưa

Không ai hiểu vì sao thảy đều kinh ngạc

Nhà thơ nói: – Tôi biết vừa đến một thiên thần

Ít ai nhận ra Người nhưng ai cũng ngợi ca

Nguyễn Xuân Sanh dịch

___________________________________

HẸN NHAU TRONG RỪNG CÂY

Em? chậm thế? – Anh lạc trong rừng

Dưới bóng trăng mờ nhạt màu hồng

Anh lỗi hẹn em? Nhớ anh đấy chứ?

_ Em còn nhớ chi đâu? hỡi người bội nghĩa yêu thân!

_Anh muốn hôn chân tay em đẹp quá

Sao em run? – Có lẽ vì động lá

Có lẽ vì tiếng chim tối trong rừng

Em đều sợ... sợ tỏ ra em có lỗi...

_Có phải anh mang tội ác trên mắt anh?

Có phải sự hối hận có được cái nhìn sâu sắc thế?

Ôi! đến với nhau có lỗi gì không thượng đế?

Anh ngồi quá xa em, anh không nói năng

Nhưng anh vẫn ngồi bên em, hỡi tiên nữ trần gian

Tưởng như em đã là một tiếng thiên thần.

Nguyễn Xuân Sanh dịch

bởi Chrizmonkey

Chia sẻ

Đọc phần tiếp theo← Phần trước
Viết một bình luận…

Chưa có bình luận nào.