100 bài thơ tình thế giới (1987)
100 bài thơ tình thế giới (1987)bởi Chrizmonkey

Chương 51: JACQUES PRÉVERT (PHÁP)

000

PARI BAN ĐÊM

Ba que diêm trong đêm đánh từng que một

Que đầu nhìn trọn mặt em

Que thứ hai nhìn đôi mắt

Que cuối nhìn miệng em

Rồi tối hẳn cho anh nhớ lại

Tất cả nét yêu khi xiết chặt em vào lòng.

___________________________________

CHO EM, TÌNH ANH HỠI

Anh đi chợ chim

Anh mua chim

Cho em

Tình anh hỡi

Anh đi chợ hoa

Anh mua hoa

Cho em

Tình anh hỡi

Anh đi chợ sắt

Anh mua xiềng

Đôi xiềng nặng

Cho em

Tình anh hỡi

Rồi anh đi chợ bán người

Anh tìm em

Nhưng tìm chẳng thấy em

Tình anh hỡi.

Hoàng Hưng dịch

bởi Chrizmonkey

Chia sẻ

Về trang truyện← Phần trước
Viết một bình luận…

Chưa có bình luận nào.